Có 9 kết quả được tìm thấy
Hành trình mang Tết đến các Nhà giàn DK1 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp muôn vàn khó khăn vì sóng to, gió lớn. Thế nhưng, Đoàn công tác cùng tập thể thuyền viên tàu Trường Sa 04 đã nỗ lực vận chuyển quà đến các Nhà giàn giúp các chiến sĩ Hải quân có được niềm vui đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy nơi đầu sóng, ngọn gió.
Tết là dịp để mọi nhà sum họp, đoàn viên, nhưng đối với người lính mang quân hàm xanh ở Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, Tết đến, Xuân về dường như các anh lại tất bật hơn để chuẩn bị cho những chuyến tàu tuần tra trên biển dài ngày cũng như đảm bảo các điều kiện về đời sống, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ ăn Tết no đủ, an vui, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng; nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật; làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng phong trào quần chúng ở các xã khu vực biên giới biển... là những hoạt động tích cực của Đồn Biên phòng Kim Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) trong nhiều năm qua. Bằng các hoạt động thiết thực, các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh nơi đây đã và đang tiếp nối truyền thống đơn vị, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo niềm tin vững chắc về những người lính nơi "đầu sóng, ngọn gió".
Nhiều năm qua, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng biển của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Sự vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió của những người lính quân hàm xanh đã tạo niềm tin, điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển.
Dù chiến tranh đã lùi xa gần thế kỷ nhưng những câu chuyện tình người lính hôm nay vẫn muôn màu sắc lãng mạn, cảm động.
Tình yêu riêng hòa chung tình yêu đất nước, hơn ai hết, những người vợ, người mẹ của lính đảo luôn gắng sức vượt khó, lo chu toàn việc nhà, trở thành hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho chồng, con hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bởi họ hiểu rằng để có thể kiên cường nơi "đầu sóng ngọn gió" người lính rất cần có một điểm tựa tinh thần vững chãi. Mùa xuân này, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các mẹ, các chị, rất nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ trong tỉnh được tổ chức đã làm ấm thêm nghĩa tình giữa đất liền và hải đảo.
Rắn rỏi, quả cảm và can trường, đó là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Vững vàng nơi đầu sóng, họ đã và đang kề vai sát cánh, vượt qua mọi gian khó và hiểm nguy, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển quê hương.
Bình minh đã lâu nhưng đất trời Kim Sơn vẫn bao phủ trong một màn sương mờ ảo. Trong chuyến du xuân đến Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Ninh Bình, chúng tôi không quên mang theo chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với các cán bộ, chiến sỹ nơi đây khi họ đang chuẩn bị đón một cái Tết xa gia đình.